Các m cho mình lời khuyên đi

Chán nản thật sự mình có 1 người chồng vô tâm m.n ạ , mình bầu đứa 2thèm chua mà bảo chồng mua cho bát rau dưa ăn còn không mua được , phụ thuộc nhục lắm có 1 hôm mình chỉ đi xem bình sữa cho con quên tắt quạt mà chồng chửi " m đã ngày k kiếm ra 1 nghìn còn không biết tiết kiệm,...nhục lắm m.n ạ , muốn đi cty thì nó k cho đi bắt ở nhà lm vườn , xong chửi k kiếm ra tiền có đôi lúc mình nghĩ hay mình chết đi cho rồi , nhưng nghĩ tới con mình đã fai cố gắng rất nhiều mà chồng nó không chịu hiểu , chả biết mình còn chịu được nữa không , ăn cái j cũng tiếc tiền cho vợ cho con, thật sự mình mêtj mỏi lắm rồi

Các m cho mình lời khuyên đi
23 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Theo e nghĩ, mom nên nói chuyện với ck, là giờ còn thương vk thương con, còn muốn gia đình hạnh phúc hay kg mà giờ nói những lời làm tôn thương tới vk như z, coi ck mom trong lòng còn mom còn con hay kg. hai vk ck nên NC với nhau để m giải tỏa cái tủi thân trong lòng, để lâu dài dể bị trầm cảm lắm mom ạ. chúc mom nhìu sức khỏe ❤️

Đọc thêm
3y ago

cảm ơn m nhé