Hôm nay mẹ chơi ngu

Cho con cầm miếng mận chơi, nó đưa vô miệng nhai nhai xức hết 1 mieesng nhỏ, nó vẫn tiếng tục nhai nhai miếng nhỏ trong miệng nó, 1 hồi nó ẹo, ọc ra hết bột hồi sáng. Ọc đâu k ọc ọc lên người cha nó. Thế là mẹ bị chửi te tua, chửi to quát tháo trước mặt con, nạt nộ luôn cả con ( sao mày ngu quá vậy, chưa biết ăn mà đưa gì cũng nhai nhai) , miệng to còn la lớn, tội nghiệp con bé điếc lỗ tai mà k nói được. Tui chỉ biết lo cho con và cười thầm. ( Sao lúc nó làm con chảy máu đầu, đập đầu xuống đất thì nó k tự chửi nó nhỉ, nó chỉ biết câm nín khi nó lỡ làm sai).hời. hời ơi.

7 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
Super Mum

con có biết gì mà chửi, Ck mình con nó ỉa cả người mình biết mà giả vờ ngủ để ổng dọn luôn 😂