Doạ sinh non

Bầu 29w5d E đi khám pshn , bs cho nhập viện gấp vì tử cung quá ngắn 9mm, doạ sinh non. E hoang mang khóc miết, sợ con còn quá bé. Ngoài ra ở gốc dây rốn có nang nhỏ làm bé chậm phát triển, mặc dù cân nặng đạt nhưng kích thước xương bị bé. E là đứa cẩn thận nên hay đi khám lắm, lần trước k có vấn đề gì mà nay đã thế này. Ở đây có mom nào gặp th như trên k ạ, bs cứ bảo yên tâm nằm lại khắc phục mà e lo lắng k yên được

6 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Mình khám lúc 28 tuần hở ngoài ctc và tử cung ngắn nữa nè m. Mình khám đều đặn, ngủ nghỉ, giữ tâm trạng lạc quan và mình vẫn đi làm nha. Bsi cho thuốc cắt cơn gò giữ thai và lẽ ra mình phải tiêm ttp ở tuần 32 nhưng lúc đó bsi khám thấy mình vẫn ổn nên ko tiêm. Mình đã sinh bé sớm ở tuần 36, trộm vía bé khoẻ mạnh và được 3kg nhé. Cố lên m, giữ tâm trạng thoải mái và mọi chuyện nghe theo bsi nhé.

Đọc thêm