k sao đâu m ơi, mỗi bé mỗi khác nhau,con mình k cười,k hóng hớt chuyện đây, hỏi mỏi miệng k cười, giờ thì nghịch ngợm lắm,k yên, mỗi bé mỗi khác, đừng mang con ra so sánh với con nta
bé mới tí xíu mà mom, chậm j mà chậm chời 😳 ko sao đâu mom ơi. Chưa dc 3th mà bắt cái j con cũng biết thì tội con quá mom. Từ từ mom ạ.
mỗi bé phát triển ko giống nhau đâu m ạ , m có thể hát cho bé nghe gây sự chú ý với bé m chịu khó chơi cùng con nữa
bé e từ lúc sanh ra đã cười 1 thág là biết a ơ.. giờ mẻ 14 tháng biết kêu ông . bà.. con kiki.. con gà. ba.. mẹ... trả lời hông nữa
mỗi bé phát triển khác nhau m, từ từ mới 2 tháng mấy mà, 3 tháng trở lên rồi nghe nó hóng đã tai lắm
Cuối cùng mình cũng ko cô đơn rồi. Lúc nào hứng lên thì hỏi con cười, còn ko thì coi như ko nghe thấy.
Bé em 2 thang 24d đã nói chuyện như sáo v nhạy cười lắm kêu tới là cười,
cũng vậy đây mon nè, nhưng con khỏe, bình an, tăng cân là yêu lắm rồi
K sao đâu mom đừng lo con mình nay 3tháng rồi mới cười nói dc đây mà
mỗi bé phát triển khác nhau, mom đừng quá lo lắng, để con phát triển tự nhiên
❄Ryna J