Uống nước gạo bỏ hạt nêm đc k con e mới 2m12d các mom ạ

22 Các câu trả lời
undefined profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

Ui em cũng có 1 vụ như vậy ý. Con em thì 15m rồi. Kiểu ngày trc ngta đồn nhau ăn kê gà thì mọc răng không sốt, thế là cứ có là cũng cho ăn bao nhiêu rồi (nhà nội nuôi gà, thỉnh thoảng giết, bên bà ngoại thì thỉnh thoảng đi làm cỗ cho dì thì cũng giữ miếng kê gà cho cháu). Về sau chị chồng có dịp về chơi thấy cho ăn xong bảo đừng cho ăn nhiều, nó dậy thì sớm đấy. Mà rõ là chị ruột của ck bảo vậy đầu tiên, xong em mới biết ấy chứ. Em tra mạng thì cũng có trang ghi vậy, cũng có mấy trang không ghi rõ lắm, nhưng chung quy lại thì đều bảo chẳng có minh chứng nào cho là kê gà tốt cho sức khoẻ bé, đồ bổ quá bé ăn nhiều cũng không tốt. Thế mà lúc có cái bà nội vẫn đút cho, em can thì oba cũng không phản ứng thái quá nhưng chắc trong lòng không phục vì có nói chuyện mấy nhà hàng xóm đi đâu mà gặp đc là đều giữ phần kê gà cho con cháu đấy. Lại đc ck em cũng gắt lên là mạng nói vớ vẩn vớ vẩn, chẳng có cơ sở nào nói điều đó, ăn chẳng việc gì. Em thấy nực cười ghê, cái j không biết thì mn đều tra mạng, xong lúc lại bảo mạng vớ vẩn linh tinh. Em bảo kể cả có căn cứ chứng minh hay không thì đã có thông tin nói không tốt thì tránh đi, đề phòng đi không hơn à! Vâng nó không chết luôn đâu nó chỉ bệnh từ từ thôi, đến lúc xảy ra vấn đề thật thì con nó chịu đựng bệnh tật chứ ai chịu cho nó không?! không ăn kê gà thì ăn cái khác chứ có đói khát gì đâu, huống hồ từ bé đến giờ con nhà mình đc cả nội cả ngoại cho ăn bao nhiêu cái kê gà rồi, con nhà ngta đc bn cái.

Đọc thêm
4y ago

đúng rùi mom nói thì bảo nghe trên mạng linh tinh