mong được giúp đỡ

Tuần trước mình đi khám thai được 6 tuần, có tim thai rồi mọi người ạ, vui lắm, nhưng do dao này CV mình áp lực, nên đôi khi cũng có vài lần nóng giận, mình ko biết có ảnh hưởng ko? Với lại mình ăn rất ít, ko cảm thấy buồn nôn như nhiều mẹ mang thai đã nói nhưng cảm giác sợ ăn, có thể nói mỗi bữa ăn của mình như một cực hình, nuốt đại cho co, vì sợ ảnh hưởng con yêu, cuối tuần này mình đi khám, bạn nào có bí quyết gì ăn ngon hơn ko chỉ giùm mình với, mình cảm ơn nhiều,

10 Các câu trả lời
undefined profile icon
Viết phản hồi
Super Mum

Mình mang thai mặc dù đã xin giảm bớt việc nhưng k đc chấp nhận mà còn phải gánh thêm việc nhiều hơn, ko đc về sớm mà còn phải tăng ca một tuần 2-3 lần cho tới tận lúc nghỉ đẻ. Sếp là nữ có 2 con rồi mà mình còn bị ép như vậy. Nhưng cũng ráng chịu thôi nhưng ức chế trong lòng, thương con trong bụng nữa, nhiều lúc đói mà ko có tgian đi ăn luôn vì công việc quá dồn dập. Cũng may là bé sinh ra khoẻ mạnh, chắc tại bé cũng biết thương mẹ.

Đọc thêm