mong được giúp đỡ

Tuần trước mình đi khám thai được 6 tuần, có tim thai rồi mọi người ạ, vui lắm, nhưng do dao này CV mình áp lực, nên đôi khi cũng có vài lần nóng giận, mình ko biết có ảnh hưởng ko? Với lại mình ăn rất ít, ko cảm thấy buồn nôn như nhiều mẹ mang thai đã nói nhưng cảm giác sợ ăn, có thể nói mỗi bữa ăn của mình như một cực hình, nuốt đại cho co, vì sợ ảnh hưởng con yêu, cuối tuần này mình đi khám, bạn nào có bí quyết gì ăn ngon hơn ko chỉ giùm mình với, mình cảm ơn nhiều,

10 Các câu trả lời
undefined profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

Thực ra, mang thai 3-4 tháng đầu là vất vả nhất, bởi vì phải làm quen với tính khí của cái bụng. Mh nghén lắm. Nhưng thấy cơm khó ăn thì mh nấu cháo, cháo ko ăn đc thì nấu mỳ gạo, ăn thêm bánh mì, các loại bánh trái, hoa quả.... Để khỏi áp lực khi ăn, mh thường ăn nhiều bữa, mỗi bữa một ít, có khi vừa ăn vừa nói chuyện, nghe nhạc, nói chung, ko tự tạo ra áp lực gì cả, nhiều lúc vừa ăn vừa tưởng tượng ra khuôn mặt của con như nào. Vì thế mà mh thấy mang thai là điều hạnh phúc, và càng ăn ngon hơn. Chúc mẹ con bạn vui!!!

Đọc thêm