Để mẹ kể con nghe, trước đây mẹ là…
Trước đây mẹ là “ công chúa” của ông bà ngoại và các bác. Mẹ không giỏi nấu ăn, mẹ sợ bẩn, mẹ vô tư, thích mua sắm,… Nhưng rồi từ khi có con... Mẹ học nấu nhiều món ăn ngon cho con ăn dặm. Từ một người vô tư giờ đây bất cứ thay đổi nhỏ nào của con mẹ cũng để tâm. Mẹ không còn sợ bẩn mỗi khi con đi vệ sinh hay nôn trớ. Mẹ ít mua sắm cho bản thân hơn. Mẹ chọn từ bỏ công việc yêu thích để chọn một công việc có thể dành nhiều thời gian cho con. Hai anh em con là nguồn sống là hơi thở của mẹ. Cảm ơn hai em bé đã đến bên mẹ đã làm cho mẹ trở thành “ phiên bản” tốt hơn củ chính mình.
Mum of 2 baby