Mẹ bỉm 2 lứa ạ

Sau đây e xin kể đôi chút về 1 người mẹ bỉm sữa 2 lứa ạ 🤣🤣🤣 + Mỗi khi đi ra đường bằng xe máy cái mà e quan tâm nhất đó là giật mình thon thót đưa tay kiểm tra xem mình đã đội mũ bảo hiểm chưa ạ vì phía xa xa là các anh chàng đẹp trai đang đứng bên xe ô tô chở đầy xe ạ 😭( đã rất nhiều lần nó đội khẩu trang vào và tự nhiên như đã đội mũ bảo hiểm khi tung tăng qua bao con phố về nhà thì tự hỏi mình để quên mủ bảo hiểm đâu rồi....1 hồi lâu mới thấy nó còn trên móc treo🤣🤣) + Ui. Đang có việc vội phải đi nó vào vèo vèo thế là phi xe chạy, chạy 1 hồi???Quái sao mát mát thế này 🤣 hết hồn nhìn xuống xem có mặc cái áo chưa hay gài cúc áo chưa chứ sao mát thế này....vã cả mồ hôi vì sợ k mặc các m ạ 🤣(nó đã nhiều lần vội đến mức chưa gài áo mà phi trong nhà vèo vèo như thường nên rất sợ ) + Buổi chiều gió mát rượi, bế con thong thả đứng trước hiên nhà hóng mát. Quái sao gió lồng lộng thế này hay là mình quên mặc quần 🤣lại phải đưa tay rờ kiếm quần liền...may là nó đang mặc các bác ạ ⭐⭐ Nhiều lúc như k có trí nhớ lun vậy, có mua gì xong mà cả ngày k biết mình đã làm mất tiền đâu rùi mà k tìm ra. Nấu cơm phải xem lại mấy lần sợ chưa bấm nút. Bơm nước phải bật tắt 2 lần để xem chính xác mình đã tắt chưa. Đi ngủ phải kiểm tra vài lần xem cửa có khóa. Chìa khóa xe gắn cốp mà kiếm cả ngày....Ui sợ mẹ bỉm 2 lứa thật các m ạ 🤣🤣🤣

7 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
Super Mum

mom giống mình rồi 😂😂