Mình không nhiều thời gian nên mình spam 30 điểm mỗi ngày. Mình không than van nhưng chắc sau bài này mình ko vào nửa

Mình cảm thấy buồn vì gần đây vào tap đọc được nhiều bài đăng cứ tranh nhau, tố nhau qua lại, rồi chỉ trích nhau.. làm cho cộng đồng tap trở thành sân chơi lợi ích, giành quà, hơn thua vậy. Xin lỗi trước vì đó chỉ là cảm nhận riêng bản thân mình. Cho hỏi các mom, mục đích ban đầu các mom tải app là vì điều gì, có phải chăn là nơi các mom theo dõi thai kỳ, theo dõi em bé của mình, trao đổi kiến thức chăm con không. Vậy tại sao giờ lại vì quà tặng, điểm số mà làm cho cộng đồng biến chất. Thật sự mình biết ơn tap vì khi bầu bí lần đầu mình hoang mang và có cực nhiều câu hỏi rằng hôm nay như vầy là ổn không, con trong bụng có phát triển đúng chu trình không.. và mình đến với tap, mỗi ngày với mình không còn bâng khuân lo lắng, không còn không biết hỏi ai. Đôi lúc bế tắc không thể nói lên lời mình đã chọn chia sẽ vui buồn ẩn danh, được các mom động viên chia sẽ kinh nghiệm mình đã thấy mình không cô đơn. Hôm nay mình viết đôi lời, mong các mom bình tâm lại, bỏ hết giận hờn, nghĩ lại lý do vì sao mình đến với tap mà dừng việc tố tụng nà.

8 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Mình mới vô mấy tháng, nhiều khi thấy vậy cũng buồn Mom ạ