Vì yêu con nên mẹ từ bỏ

Miso à, Hôm nay mẹ đã đưa ra 1 quyết định quan trọng, có lẽ sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mẹ và chính xác hơn là ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của con đó bé yêu à❤. còn ảnh hưởng tốt hay xấu thì mamy chưa giám chắc :)) Mẹ từ bỏ cv với mức lương 18 triệu/ tháng trong mùa dịch covid này để ở nhà chăm miso. Vì mẹ con mình còn rất nhiều việc phải làm trong tg tới. Mẹ xin lỗi miso vì đã từng có lúc ích kỉ muốn bỏ miso ở nhà cho bà ngoại để mẹ đi làm lại sau kỳ nghỉ thai sản 6 tháng với lý do là "ai mà chẳng vậy". Mọi người dù k muốn đi làm luôn đâu n vì áp lực kte, vì cơm áo gạo tiền, ai cũng phải để con ở nhà cho bà nội or ngoại trông rồi đi làm còn gì. Mẹ cũng định như thế. Nhưng bố hói của con không đồng ý để mẹ đi. Bố hói muốn mẹ ở nhà với miso thêm mấy tháng nữa cho miso cứng cáp hơn. Tg ở nhà mẹ tranh thủ học thêm các bài học kd và khởi nghiệp. Chứ k muốn mẹ đi làm công ăn lương mãi. Tài chính bố con lo được để mẹ con mình sống thoải mái. Đáng lẽ mẹ nên mừng vì điều đó. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ vẫn cứ lo.lắng. Có lẽ bởi từ bé đến giờ, mẹ luôn tự lập. Lớn rồi đi làm, xây nhà cho bme, tiêu tiền do mình kiếm ra. Tự hào về năng lực của bản thân. Bh tự dưng mất 1 tg k có thu nhập, thấy hơi chạnh lòng... Nhưng giờ mẹ cũng đã quyết định rồi, sẽ cố gắng để chăm con thật tốt và khởi nghiệp thành công. Chúc con gái miso của mamy luôn bình an, vui vẻ! Chúc tất cả các mẹ bỉm sữa như mình luôn mạnh khỏe để chăm con thật tốt. Vì tuổi thơ con chỉ có 1 lần. Vì bố mẹ là quý nhân cuộc đời con. Vì con là khách quý!

Vì yêu con nên mẹ từ bỏ
12 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

đồng cảm với mom. Mình cũng từng như vậy. Vì con nên cố lên thôi mom 💪💪💪

3y ago

uh, đúng rùi, con mình dc 6.5th rồi. Lẽ ra đi mần lại rồi mà tại cái con covid mà chỗ làm nó chưa cho mở lại. Ở hcm đang bị nặng. haizzzz. Điệu này chắc tiếp tục buôn bán ở nhà quá.