37 tuần đến nơi.mong đẻ nhưng cũng sợ đẻ quá
Lo lắng quá các mom ơi.tại tập đầu đau 2 ngày vật vã.K ăn uống nổi.giờ sắp đến ngày sinh mong gặp con lắm.nhưng cũng lo lắng nhiều.tâm k tịnh từ mấy hôm nay ngủ k ngon giấc vì lo.có mom nào như t k?chia sẻ ít kn với
Nôn nao là chuyện bình thường mẹ ơi. Mẹ cố gắng làm nhiều hoạt động khác để tạm quên và ổn định tinh thần lẫn tâm lý: đọc sách, dạo gần nhà, nói chuyện cùng bạn bè và xem tin tức này nọ để không nghĩ nhiều nha Mẹ phải thoải mái, khoẻ mạnh, bé mới khoẻ khoắn ra đời được ạ. Chúc mom mẹ tròn con vuông
Nghĩ tới con là phải có động lực chứ mom https://community.theasianparent.com/booth/1580714?d=ios&ct=b&share=true Thả tim 💗 giúp mk nhé mom
Đọc thêmmình 38 tuần mà k nôn lắm. vẫn sinh hoạt bt. coi phim làm việc nhà đủ thứ. cứ nghĩ tới ngày là đi thôi :)
trc mik cx z ak tới mức mất ngủ lun nhưng trc sau j cx đẻ sợ cx đẻ k sợ cx đẻ ak mom 😊
cứ vô tư thôi mom.cứ ngủ ngon,ăn ngon,có đủ sức khoẻ để mẹ tròn con vuông mom ak
minh 36w2 ngay rồi cung nôn nao, đi vs cả đêm k ngủ được
Mình cũng thế mấy nay đau lưng quá k ngủ dc
Mình cũng 37 tuân trong con lo lắng đu thu
chúc m sinh mau đẻ lẹ cho khỏi sợ nha
bt mcoo lên con mình là động lực