Đủ mạnh mẽ rồi thì sẽ buông
Khi sự nhẫn nại và kiêng nhẫn vượt quá giới hạn. Những tổn thương, sẽ làm bạn trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ đủ rồi tự ắc sẽ buôn bỏ được. Phụ nữ luôn luôn thiệc thòi, dành cả thanh xuân, huy sinh để về bên người mình yêu. Bỏ qua sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ, làm ngơ với bao nhiêu người đàn ông tốt. Để về bên người mà mình nghĩ sẽ bên nhau trọn đời, có một mái ấm thật hạnh phúc. Nhưng không, cuộc sống luôn vốn dĩ đầy rẫy sự mưu mô toang tính. Luôn cứ nghĩ tình yêu sẽ đánh đuổi hết, nhưng em đã sai. Quay đầu lại và nhìn ra mình đã đánh mất quá nhiều. Em đủ mạnh mẽ rồi, có nên buông bỏ chua các mom 😢#các_mom_tư_vấn
Mẹ của 4 mầm non Tổ quốc