Bé ăn khoai tây luột
Hôm nay thử làm cho ăn 1/4 củ khoai tây nhỏ, cắt nhỏ ra luột, xong rây, chế miếng nước luột cho loãng nhẹ, thử cho ăn riêng khoai không để cho bé biết hương vị củ khoai tây như nào, thử vài muỗng sau đó định cho ăn bột. Hix mới 1-2 muỗng khoai nó nhăn nhăn sau đó ọc ra . Thôi xong chưa kịp ăn bột luôn, thấy tội thôi pha sữa cho uống luôn. Mình cho ăn khoai tây nhuyền không vậy có đúng k mọi người? Hay là chưa tới thời điểm ăn được khoai tây. 6m7d rồi. Còn định làm cà rốt cho ăn mà như zậy k biết phải làm sao đây.? K lẽ cứ bột pha sẵn hoài.
Nhìn lại xưa mình trâu bò quá =]]