.........

Có chị nào gặp mẹ chồng mà cứ hay Sài MỸ phẩm của con dâu không ạ. Không phải em ít kỹ không cho mẹ Sài chung mà khi mẹ Sài 1 lần bằng e Sài 10 lần, Sài xong còn đem về phòng để đó e hỏi thì đưa lại không hỏi thì coi như mất. Lúc e trong phòng hay ở trong nhà thì không nói ừ cho mẹ mượn Sài hay gì, cứ chờ em đi ra ngoài tới lúc e quay vào thì xác định nó không cánh mà bay hay đã bị Sài hao đi nhìu rồi, đến nỗi hộp kem sức mà nhìn rõ là đã Sài bao nhiu luôn là mấy chị hiểu rồi đó. Đã vậy lấy mà không nói e 1 lời cứ lấy sử dụng thoải mái. Phòng em thì mẹ vô ra vô tư cả đêm lẫn ngày không cho vợ chồng em xíu riêng tư gì cả. Đồ đạt trong phòng e thì muốn lấy giấc nào lấy. Người nhà mà lúc nào cũng phải rình như rình ăn trộm. 1 lần không nói, này là nhìu lần rồi.

13 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
Super Mum

cũng khó nói,m đi đâu khoá cửa lại