33 tuần
Có bạn nào như mình không vài ngày nữa bước qua tháng thứ 8 mà đi đứng hoặc ngồi thì không sau miễn nằm là lại đau hết cả người. Xoay chở khó khăn vô cùng... Dự sanh 28.5 . Bạn nào sanh 4th tháng 5 không ạ.
Các mom cho mình hỏi thêm. Lúc đầu mình không biết là đi sàng lọc mẹ và bé. Sau này biết thì trễ rồi. Nên mình không đi .mình đang lo không biết tới lúc sanh có cần giấy tờ sàng lọc không nên mình lo quá.
6-6 ạ mà con đầu em lo sinh sớm mom ạ Em vẫn đi đi làm nhưng mệt lắm ý nằm mỗi lần trở người là ê ẩm chuột rút
Chuột rút là do thiếu canxi á bạn. Mình lúc trước cũng bị mua thêm canxi ống uống khỏe lắm bạn. Còn mình giờ quay qua lại đau lắm bạn ơi do tháng cuối sắp sinh nở. Nên ráng vì con yêu vượt qua tháng cuối Này để gặp con.
Mình 20/5 nè. Có những đêm mất ngủ.bé nghịch lắm. Hóng gặp con gái quá mom ạ .
Mình cảm ơn. Chúc bạn sanh khỏe. Mẹ tròn con vuông nha.
Mình 25.5.tháng cuối vận chuyển hơi khó khắn. Lại mất ngủ cả đêm nữa.
Cảm ơn bạn. Mẹ con bạn cũng vậy
Các bạn có giống mình là con đầu hay đứa thứ hai rồi ạ..
Mình 29/5 nè, bạn 33t bé được bao nhiêu kg rồi
Giờ bé 35t2 ngày rồi, chưa siêu âm nên mình cũng chưa biết
Giống mình wa gán m oi sanh xong het à
Cảm ơn bạn.
Minh cung đau lưng lăm luôn
29t mà đau lưng rồi. Mk hk đau lưng nhiều. Chỉ nằm xoay trở khó khăn tí thôi.
Cố lên nhé mom
Cảm ơn bạn
15/5 đây m ak.
Cảm ơn m nhé. Mình cũng chúc m mẹ tròn con vuông...
Xứ mệnh của tôi là giúp chị em phụ nữ nuôi con nhẹ tênh