Mẹ chồng con dâu

Các chị à mẹ chồng các chị thế nào kể em nghe với? Mẹ chồng em đúng kiểu truyền thống, coi em như máy đẻ, em giờ chưa có ý định có bé, vì tài chính chưa ổn định, mà thiếu điều muốn rụng trứng giùm em, không đay nghiến mà bóng gió làm em điên lên cãi lại mãi. Chồng em thì không biết làm sao nên trốn tránh luôn. Em đang quá thất vọng vì chồng đây :) Theo các chị thì 1. Em nên tập trung vào việc ra riêng để hai vợ chồng có không gian riêng làm điều mình muốn 2. Tiếp tục chịu đựng 3. Suy nghĩ lại về mối quan hệ vợ chồng này Em chưa sẵn sàng về mặt tinh thần để đón con, nên đừng ai khuyên em đẻ luôn nhé ạ. Con em phải được sinh ra trong điều kiện đầy đủ nhất, nên em tin mấy chị hiểu hơn ai hết. Em cám ơn ạ.

7 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

Vậy thì ra ở riêng thôi m. Mẹ ck m vậy chứ mẹ ck mh thì thấy mh có bầu không làm đc còn chê lên chê xuống, nói xấu khắp nơi, chửi bới, kích đểu con trai các kiểu. Mà nhà ck thì có tới 7 anh chị em. Từ bà mẹ ck mà trở xuống, ai nói chuyện cũng khéo mồm mà ko thật tâm. Kiểu giả dối ấy. Nhiều lúc thấy mh éo bằng con ở. Mặc dù ở riêng cả hơn chục năm rồi.

Đọc thêm