tâm sự cảnh làm dâu

Thật sự đến bây giờ mình ko chịu đc nữa rồi, Hồi minh mới sinh hơn đc 10ngày đã có chuyện xảy ra khiến bây giờ nghĩ lại vẫn còn đau thắt trong lòng. Lúc mới sinh nói là chăm mình ở bệnh viện nhưng có rót dc cốc nước nào cho mình uong đâu" sinh bị rạch lớn đau còn ko ngồi dc" đồ của cháu nội thay ra cũng kệ để đó khi bà ngoại lên ngoại giặt Mình nằm gần con thi nói cạnh con ít thôi nó quen hơi thì ko làm dc gì đâu nhưng nội thì cứ ôm cháu trong người nói nội lấy giúp cho cốc nước uống bà làm ngơ cứ bế cháu. Đến lúc gần ra viện con mình đói khóc mình noi "nội đưa cháu con cho bú " bà cứ lằng lặc đòi pha sữa ngoài cho cháu về còn nói lai vs ck mình là" nói hỗn lão chừng mắt quát mẹ là bà ko biết gì chăm cháu. Về nhà để nội chơi vs cháu thấy cháu tóm tém mieng là bà pha sữa cho con ngực mình thì căng tức sữa mà ko gọi mình cho con bú còn chê sữa mình lỏng 10ngày bà nói là mình hết cữ rồi sai mình làm việc vat trong nhà . Rồi lúc ck mình ko ở nhà bà bắt đầu chửi mình rồi lôi cả gia đình mình chửi bới nữa, ck mình về nói mình mất dạy ko cho bà bế chămcháu thằng ck cũng nghe bắt mình phải quỳ xin lỗi bà, mình ko nghe thế là đánh mình bà còn châm thêm câu đáng bị đánh 😢còn gọi cả bame mình đến nói mình mất dạy nói phải dạy lại mình Mình là người rất biết lễ nghĩa hiểu chuyện nhưng giờ nhịn đến mức này rùi ko chịu đc vì vậy mà mất sữa cho con bú luôn rồi buồn mệt mỏi sau sinh mà ko dc nghỉ ngơi đầy đủ các mom ạ Cac mom cho lời động viên đi ạ 🤧

23 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Mom làm theo lời mấy mom khác là lấy dt quay hoặc ghi âm lại. Nếu ck mom vẫn k thay đổi. Thì bye. Giải thoát cho mình và con. Chứ k mom khổ con của mom lại càng tội