Vấn đề đi làm sớm

Mình biết là tội con, nhưng vì thương con thương chồng nên mình mới làm như vậy. Ba mẹ mình ko có tiền nhiều, đồng ý chăm con giùm thì đối với mình đã là khoản giúp đỡ lớn nhất rồi. Có rất nhiều việc cần phải chi trả, mình đi làm vừa phụ được chồng vừa lo được con, lại có thể hàng tháng đưa ba mẹ mình được khoản tiền nữa, vì thế mình mới đưa ra quyết định như thế này. Hiện tại cũng có rất nhiều mom vì áp lực kinh tế, vì luôn bị nhà chồng gán danh kẻ ăn bám, hoặc chỉ ở hoài trong nhà nên stress các thứ, hơn hết nữa có lẽ vì cảm thấy tự làm ra tiền sẽ cảm thấy an toàn hơn nên mới đi làm sớm. Thương con ai cũng biết thương, cơ mà mỗi nhà mỗi cảnh thật sự khó nói hết. Mình luôn cảm thấy tình yêu thương, sự dạy dỗ của cha mẹ chính là nền móng cho sự phát triển của con. Nhưng tiền bạc lại là nền tảng hỗ trợ song song cho cái nền móng ấy. Có mom nào đi làm sớm không ạ?

11 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Đồng quan điểm với mom. Mình cũng đi làm khi con mới 5 tháng. Thương con thì ai cũng thương nhưng ko ai nghĩ và thương cho mình cả. Lúc nào cũng muốn ng vợ,ng mẹ phải đảm đương việc đi làm kiếm tiền,nội trợ và con cái. Trong khi đàn ông thì chỉ phải đi làm,lúc nào cũng nói ở nhà chăm con vs việc nhà thì có gì mà cực,đi làm kiếm tiền mới mệt. Về thì hỏi ở nhà làm j mà ko ăn uống,ko dọn dẹp. Ăn cơm hay đi ngủ hay dỗ con thì cũng vợ làm. Ck đi làm mệt r nên cần nghỉ ngơi. Bình đẳng ở đâu? Đụng tới thì nói việc chăm con,nhà cửa,bếp núc thì ko khéo bằng phụ nữ. Nhưng nhà thì ở chung,con là con chung,hôn nhân phải là sự đóng góp chia sẻ từ 2 phía. Ai cũng có vai trò của mình nên đừng nói ai ăn bám hay vô dụng. Biết nghĩ cho nhau,cho gđ nhỏ của mình thì sẽ tự nguyện san sẻ vs nhau.

Đọc thêm
4y ago

đàn ông nói họ làm đại sự, còn việc nhà là tiểu sự, là chuyện nhỏ 🙃 cho mấy cha chăm con trong 24 tiếng đồng hồ là khóc tiếng mán liền.