Tâm sự cùng các mẹ

Mình thấy trên diễn đàn rất nhiều mẹ muốn lựa chọn giới tính của con. Mình không biết cảm giác đó như thế nào . Riêng mình nghĩ con nào chả là con. Miễn con tốt con khỏe khôg phải tốt hơn sao . Tại sao phải là con trai mới tốt. Riêng mình đã 10 năm rồi không có bé . Quãng thời gian ấy cực kì tồi tệ . Áp lực từ trong gia đình tới xã hội.Miệng đời thì cứ bảo' Gái độc không con'.Gia đình mình không thuộc diện khá giả để đi chữa trị nữa.Nhưng bây giờ như có 1 phép màu xảy ra vậy.Mình xắp đc làm mẹ. Trong tâm mình không thể tin điều đó.Qua bài viết này mình muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Các mẹ cứ yêu thương con lo cho con tốt . Đừng vì vài lời bàn tán về giới tính của con mà buồn phiền.Chúc các mẹ luôn vui vẻ

13 Các câu trả lời
undefined profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

Chúc mừng mom nhé, chúc mom và bé luôn khoẻ mạnh. Theo mình nghĩ thực tế thì 99% các mẹ muốn con trai thì đều do áp lực gia đình nhà ck và họ hàng. Còn bản thân người mẹ sinh ra con thì con nào mẹ cũng sẽ yêu thương. K hiểu sao nhiều gd cổ hủ cứ muốn con trai. Nhà mình cũng vậy, nhiều lúc mình muốn gắt lên là con tui chứ con ông bà à. Mình mới có 1 bé, lúc nào cũng gọi con mình là thằng cu mặc dù là con gái. Ôm cháu rồi cứ bảo mày là thằng cu có phải tốt k, bla bla... Nhiều vấn đề lắm, rồi những lời nói vô tâm từ nhà ck, từ họ hàng nhà ck. Chỉ muốn ôm con ở riêng thật xa xa thôi. Đây là tâm sự riêng của mình. Bản thân mình dù bé hai là gái nữa cũng vẫn tốt, k sao nhưng chỉ mong bỏ những lời ác ý từ ngườibkhacs đi thôi

Đọc thêm