có thể bây giờ m đang rất mệt mỏi nên mới nghĩ sẽ chấm dứt hôn nhân ngay lập tức. Nhưng dù cho có ra tòa ly hôn, thì tòa án cũng sẽ tiến hành hòa giải trước, ko hòa giải được, họ mới cho kí giấy ly hôn. Vì thế, có khúc mắc gì, m hãy giải quyết trước khi ra tòa, nói chuyện rõ ràng với ck, với mẹ ck, để mn cùng nhau rút kinh nghiệm. Nếu đã tự hòa giải rồi mà vẫn ko đc thì mới đi đến bước ly hôn m ạ. Hai đứa con cần một mái nhà có đủ bố mẹ để phát triển toàn diện, nhưng cũng ko vì thế mà m chấp nhận chịu đựng, khổ sở, mẹ ko hạnh phúc thì con cũng ko hạnh phúc được m ạ.
M hãy cho bản thân thời gian, nghỉ ngơi và suy nghĩ thật kỹ, vì quyết định của m nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cả 3 mẹ con m. Chúc m bình tâm và lựa chọn sáng suốt