Quà đấu giá tuần 1-10-2021
Lúc đầu giờ chiều nay có chị shipper gọi nhận hàng tiki đúng lúc em đang bận. Chị ấy bảo : "chị gửi ở hàng tạp hóa nhé " .T ok mà lại nghĩ : bà ấy mà gửi ở hàng tạp hóa cách nhà t 20km thì thôi, xong! Nghĩ thế chứ chiều về t vẫn ghé hàng tạp hóa gần nhà hỏi. Bà chị bán hàng lại vui tính quá, hỏi : Ơ, trên này ghi tên Tiến Lăng mà, sao mày nhận? -Chứ em tên gì ? -Lăng Thị Tiến. -Chị mà không mang ra đây nhanh là ngày mai chị lên báo vì nhây quá nên bị đánh đấy 😂 Đấy là cái thủ tục nhận hàng rắc rối. Sau đấy là đến cái thủ tục lắp xe. Trời ơi, xe gì mà có mấy cái phụ tùng thôi mà lắp ra lắp vào mãi chả đúng. Mặc dù t có bằng tháo lắp đấy. Mà thường là tháo ra rồi lắp vào sẽ bị thừa ốc 😂 Sau, khôn hơn tí, gọi cho shop. Anh chủ nhiệt tình gọi video chỉ cho. Thế là vừa lắp xe vừa ngắm tay chân anh ấy. Chao ôi, người đâu mà tay chân đẹp thế không biết 😂😂😂 Lắp xong mẹ ngồi lên lượn 2 vòng thử độ an toàn rồi mới cho cu Sâu tập lái. Cái màu vàng ưng ý dã man ad ạ. Cảm ơn ad, cảm ơn tap nhiều nhé ❤️ P/s: sẵn tiện nhờ ad oánh giá shop 5 sao em cái. Tại anh chủ bảo đừng oánh giá shop 1,2,3 sao cả tội anh quá 😂😂😂
Mẹ của 4 mầm non Tổ quốc