#Day6 : mn thả tim day 2 giúp e nhé

#d6: nhớ hồi xưa mê ck lắm mà giờ thì đỡ r 😂 Hồi đó 2vck làm cùng cty , e thì làm công nhân - a làm kĩ thuật Lần đầu gặp còn gọi bằng chú cơ 😂 tại a già trước tuổi ( a hơn 6 tuổi) tính thì hiền lành lại lạnh lùng, nghiêm túc, xong kiểu qtam qua hành động mà k nói nhiều(thiết thực chứ k văn vẻ ) , nước hoa thì thơm lức .( mê luôn đúng gu mình rồi🥰) chứ bọn nói nhiều lại k thích 😂 , a trồng cây si gần 1 năm ( đoạn nay e vẫn làm giá😅 ) sau 1 năm ms nhận lời yêu , yêu 1 năm sau thì cưới Cái kết tưởng a ít nói ai ngờ ít nói thật. Hồi trước giữ hình tượng nói ít đã đành ,vkck mà nói ít quá , lên bome vợ vẫn thẹn cơ 🤣 Thôi thì Đổ lại cưới gần 3 năm rồi chẳng bh to tiếng, chỉ e quát thôi a toàn nhường. Tạm được thấy mk còn hp hơn nhiều người. Nên cố gắng thôi dù có lúc cũng buồn ( bị bắt nạt mà a hiền vs cả thể giới nên chẳng bh lên tiếng bênh mk trước mặt mn

#Day6 : mn thả tim day 2 giúp e nhé
13 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

tym cho mom 🥰