Góc tâm sự chuyện gia đình

Có ai như e không? từ lúc biết có bầu nói với mẹ ruột làm trên bình dương về chăm mẹ e không muốn về,đợi đến dịch bùng zkck e phải vay mượn tiền gửi lên cho sài rồi tiền rước về hết mấy chục triệu, vậy mà e than k tiền sinh nở phải dành dụm còn tiền lo cho đứa con đầu mới 2tuổi nữa, thế mà mẹ e có nhiêu tiền đem đi mua vịt gà về nuôi chứ không hề có ý phụ e tiền sinh nở,trong khi tiền sữa tả và cả tỉ thứ trong nhà e phải mua.ck e cứ trì triết e mãi rồi zk ck cải nhau suốt mà mẹ e vẫn vô tư như không hề có chuyện gì xảy ra,thậm chí e đau bụng mà mẹ ck với ck e lo kêu chở đi bệnh viện mà mẹ e vẫn thản nhiên đi giặt đồ không hề chuẩn bị xách đồ gì cả trong khi mọi thứ e đều chuẩn bị sẵn hết.mẹ e không quan tâm xem e như nào kể cả ăn uống miễn ngày cơm 3 bữa là được, mẹ con e ngày tuột ký trong khi còn hơn 1tuần là mổ mà con e mới 2kg3 tuột 2000g so với tuần trước,e buồn không biết nói sao luôn

7 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Ko hợp nhau nên ít gặp cho đỡ suy nghĩ Mom ah