Tự tình đêm khuya

Nó và a biết nhau thời nó còn là cô sinh viên năm 2 Đại Học, khi ấy, cô vừa bước chân vào đời, gặp phải 1 a chàng vừa ga lăng, vừa đẹp trai, nhiệt tình, lại khéo miệng, nó thấy quý mến a như người nhà vậy. Cô sinh viên năm 2 ấy không biết rằng a cũng cảm mến cô từ lúc nào...Cô là nàng sinh viên năm 2 khoa Ngoại Ngữ, a là chàng thợ nướng 1 quán ăn bình dân, đến nhắn tin còn viết sai chính tả, a quen cô khi cô bắt đầu đi làm part time job tại nơi a làm việc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm nhận được kiếm tiền rất, rất, rất...khó, cô bị phỏng tay khi cố buộc bịch nước lèo hủ tiếu cho khách, bị dây thun cứa tay khi vô nước mắm cả ngày trời, người ngợm cô cứ rít rít, khắp người toàn mồ hôi. A thì lặng lẽ nướng sườn, cứ để ý cô suốt, nướng xong là tranh việc với cô, bắt cô phải đi ăn cơm. Cô biết ơn a lắm nhưng lại chẳng giúp gì được cho a cả, vì cô cực kì vụng về...Nhờ tính tình hiền lành, vui vẻ, nhiệt tình, có rất nhiều a trong quán cũng thương cô, cô thì như đứa trẻ, chẳng biết gì cả, vô tư vô lo, cười nói suốt ngày. Sau 1 thời gian thì cô nghỉ làm, tập trung vào việc học. A và cô không gặp nhau nữa...Cuối năm 3, việc học cũng giảm bớt, cô đi làm part time lại, lại gặp a, a bắt đầu bắt chuyện với cô nhiều hơn, còn xin sdt của cô nữa, đi đâu cũng nhất quyết đi chung xe với cô, ngồi cũng phải ngồi cạnh cô, a biết cô thích hát, nên chủ động rủ nguyên quán đi hát karaoke, và năn nỉ mấy chị làm chung phải rủ được cô tham gia. Tất nhiên cô đồng ý, vì hát là sở trường của cô mà. Lần ấy, a đi tong hết nửa tháng lương .Hôm đó, cô uống vài lon bia, hát rất nhiều, a mê giọng hát của cô, tối về nt với cô suốt, sau vài tháng, cô và a quen nhau, sau giờ đi học thì cô gặp a tại chỗ làm, quan tâm nhau, chia sẻ công việc với nhau, tối lại tâm sự với nhau, tình cảm cứ thế lớn dần, cô trao cái nắm tay đầu đời, nụ hôn đầu đời, và cái lần đầu cho a. Quãng thời gian cực kì hạnh phúc, thời gian bên a trôi qua thật nhanh, thật nhanh làm sao. Và rồi cô ra trường, đi làm tại 1 công ty giày Adidas xuất khẩu, môi trường rất trẻ trung và năng động, a sợ mất cô, sợ cô phải lòng người khác, cố gắng thuyết phục cô dọn ra sống chung với a, suy nghĩ rất lâu, lưỡng lự vô cùng, cuối cùng cô chấp nhận sống thử. Sống chung với nhau, cô phát hiện a rất gia trưởng, sĩ diện, nhậu rất nhiều, mỗi lần nhậu, a như biến thành 1 con người khác vậy, rất nóng tính và cọc cằn, a kiểm soát cô, không cho cô đi đâu, làm gì cũng phải xin phép a, đi chơi với bạn cũng không được phép, bất kể nam hay nữ...A bảo rằng như vậy là vì quan tâm cô, sợ cô đi đâu gặp chuyện, cô tin là thật. Cuộc sống của cô bắt đầu bị đảo lộn, chỉ biết đi làm và về nhà với a. A dạy cô cách trở thành 1 người đàn bà, dạy cô cách làm tình, đêm nào cũng quấn lấy nhau không rời. A khoe cô với tất cả bạn bè và người thân, rằng cô rất hiền, ngoan, dẫn cô về ra mắt ba mẹ. Sau đó a thú nhận rằng mình đã có gia đình, đứa con gái rất kháu khỉnh...lòng cô tan nát. A cố thuyết phục cô, mẹ nói a và vợ trước không làm giấy kết hôn, vợ trước bỏ đi khi con vừa 2 tháng tuổi, đến giờ thì bé đã 13 tuổi. Bé gọi cô là mẹ, cô rất ngỡ ngàng, bất ngờ, bé cứ quấn lấy cô, theo cô chơi suốt ngày, cứ như 2 đứa con nít chơi với nhau vậy. Và bây giờ, đến lúc cô thuyết phục gia đình cho cô đến với a, sau khi ba cô biết chuyện, đã từ mặt, không nói chuyện với cô cả tháng trời, ba chỉ đồng ý khi biết cô có thai với a, lần đó, ba đã khóc vì cô rất nhiều, cô đã làm người yêu thương cô nhất phải khóc, mẹ cô thì buồn, khóc đến phát ốm mấy tuần liền. Nuôi con ăn học thành tài, giờ bảo thì không nghe lời, đám cưới vội để chạy bầu, chỉ tổ chức mỗi bên đàng gái, đàng trai từ Đồng Tháp chỉ ra 16 người, đàng gái ở Bình Thuận mời hẳn gần 500 người vì dù gì thì cô cũng là con gái rượu của ba, tổ chức tại nhà hàng lung linh sắc màu. Cưới xong vài ngày, cô và a quay lại thành phố làm việc, a bắt đầu ăn nhậu, tụ tập bạn bè, có hôm, bạn nhậu a còn ngủ lại tại phòng. Có bầu, trong người rất khó chịu, lại ồn ào, lại mùi thuốc lá, cô không quen được, cô khuyên a mãi không được.A cứ thế bắt đầu sa đọa, ngày nào cũng tụ tập, có hôm đi nhậu suốt đêm không về, cô buồn, tủi thân, không biết khóc cùng ai, tâm sự cùng ai, vì chính cô đã lựa chọn mà, bao nhiêu tiền kiếm được, a nhậu hết, còn vay cả tiền giang hồ nữa. Ngày cô về quê đẻ, a cầm luôn chiếc xe máy của cô, rủ bạn nhậu về luôn phòng ở, nếu cô không ráng đi làm tới tận ngày về đẻ, chắc cũng chẳng có tiền để mà đi đẻ. Cô thất vọng thật sự, a khác quá rồi. Số lần a về thăm vợ con đếm trên đầu ngón tay, a về cũng chỉ có vài trăm trên người, cô buồn thật sự. Buồn hơn khi biết a đã cầm xe của cô từ khi nào, còn nợ tiền giang hồ rất nhiều trên thành phố, thất vọng ngày càng lớn. Đỉnh điểm nhất là đợt dịch Covid năm nay, a ở nhà hơn nửa năm không chịu đi làm, mọi gánh nặng đè lên vai cô, nào tiền sữa, tiền tã cho con, nào tiền phòng trọ, nào tiền sinh hoạt phí...cô stress thật sự, 1 tháng cô chi hơn 11 triệu đồng, cô bắt đắt dĩ trở thành trụ cột gia đình vì người đàn ông bất tài và thiếu trách nhiệm mà cô từng yêu thương và đánh đổi tất cả để đến với a. Tháng 8 vừa rồi, cô đi ăn lẩu với mấy đứa đồng nghiệp, ấy vậy mà a lồng lộn, đốt hết đồ của cô, nt chửi rủa là cô viện lý do để đi làm đĩ cho sếp, mau lên chức, xong a cũng bỏ đi nhậu. Bao nhiêu uất ức trong lòng kìm nén bấy lâu, cô khóc nghẹn, khóc vì chọn sai người, khóc vì tủi...cô dọn đồ ra đi trong đêm, trong mưa, nước mắt hay nước mưa mà mặn chát, mặn đắng cổ họng, cô đang chạy trốn khỏi a, chạy khỏi người đàn ông mà cô xem là tất cả, chặn hết sdt, zalo, facebook... cô biết a có đi tìm cô, nhưng cô thực sự đang sợ hãi cuộc hôn nhân này và không muốn tiếp tục nữa rồi...

38 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Thật ra mình cũng có chút giống m. Mình quen ck mình bằng cái tình yêu ngây ngô khi đang học ĐH Ngoại ngữ, gđ biết chuyện ngăn cản nhưng mình không nghe. Rồi đùng cái mình hay tin mình có bầu. Mẹ mình khóc nhiều lắm. Mình cũng chứng kiến bố mình nghẹn ngào. Cưới về rồi mới biết ck mình có 1 số tật rất xấu. Ck mình có yêu mình không, có. Ck luôn gắp thức ăn cho mình trong bữa cơm, hồi mình bầu cũng hay nấu bữa sáng chăm chút cho mình. Nhưng mình rất thất vọng việc anh không bỏ đc thuốc lá thuốc lào, hay đi nhậu mà mỗi lần say là rất dễ kích động làm mình tổn thương rất nhiều, từ lúc cưới đến h 10 tháng, con đc 4 tháng rưỡi rồi mà đi làm đc có 6 ngày. Sống chung vs nhà ck, sinh hoạt hàng ngày như ăn uống điện nước hầu như oba lo hết, thỉnh thoảng mình mới mua tí đồ linh tinh như giấy vs, nước rửa chén, dầu ăn... để khỏi mang tiếng. Mình thì đang học dở, thật ra nhà ck k có điều kiện lắm đâu nk dễ tính, mình hướng tới việc đi học tiếp và ck mình cũng nhất quyết cho mình học tiếp (mặc dù ổng k chịu kiếm tiền, đó h vkck chi têu vs bỉm cho con toàn là lấy tiền mừng đám cưới rồi đến tiền ngta cho con / bên nhà mình thương mình nên thỉnh thoảng bm cũng dấm dúi cho đồng). Không biết tương lai thế nào nữa.

Đọc thêm
VIP Member

khi chưa vượt qua sẽ thấy khó khăn cực hạn. khi vượt qua rồi sẽ thấy thực ra, khó khăn trong quá khứ cũng không phải cái gì to tát cả. Đó chính là quá trình trưởng thành và rèn luyện bản lĩnh thôi. Là con người, ko khỏi tránh được những phút yếu đuối.Nhưng chỉ cần xác định được cái gì là quan trọng thì lại sẽ vượt qua được thôi m ạ

Đọc thêm
4y ago

m có biết cái loài gì mà sống kiên cường, bền bỉ nhất trên Trái Đất này không??? là Phụ nữ. vì mỗi tháng các bà đây mất cả lít máu mà còn ko chết đấy. Mấy tên đàn ông đã là cái qq gì. phải không m???

mỗi người một hoàng cảnh . e cũng vậy vì yêu nên chấp nhận một ng ck vấp ngã đến hiện giờ e k trách ai. lựa chọn là do e. chỉ là vẫn còn có lí do để tin tưởng vào a. Thực sự a k hề làm tròn trách nhiệm của mình. cố gắng m nke. sự đổ vỡ hiện tại có khi sẽ là niềm may mắn về sau. chúc m có cs mới an yên

Đọc thêm

Đọc tự tình của mom như 1 câu chuyện mà ai cũng đã thấy được kết quả. Mom đã biết mình sai, đã chọn nhầm người thì giờ mom vẫn có thể bỏ tất cả và làm lại từ đầu. Chia tay sớm mom sẽ đỡ khổ, 1 mình nuôi con vẫn đc . vì mom biết Ck ko thay đổi đc tính khí. Chúc mom sáng suốt và gặp nhiều may mắn

Nhà bác cả mình cũng bác gái là trụ cột chính á. Nhà còn nuôi 2 con, lớp 11 với lớp 3. Trc bác trai cũng lười làm + nghiện rượu nặng, giờ sức khỏe kém. Hôm nọ bác gái bảo bác trai đi làm việc nhẹ cũng đc chứ nhà bn thứ đổ lên đầu bác gái bác gái k gánh nổi thế mà bác trai còn mắng té tát cơ.

cuộc đời phụ nữ chúng mình như 1 ván cờ z đó.cứ nghĩ đơn giản ng thương mình chắc là sẽ lo cho mình đc csong sau này nhưng..đời ko như là mơ M ạ.đã ntn rồi thì cố lạc quan sống vì con thôi,đừng nghi về ng đàn ông tồi tệ đó nữa

TapFluencer

Cố lên mom ơi. Dù gì mình cũng còn có con luôn ở bên nè❤️Chúc mom và bé nhiều sức khỏe và sớm đưa ra quyết định đúng đắn để 2 mẹ con sống an nhàn k phải lo nghĩ phiền muộn gì nữa nha!! Nghe mom kể mà thương quá😥

cố gắng lên mom.cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác sẽ mở ma.vì tương lai của con nữa mạnh mẽ kiên cường lên.đâu pải có đàn ông mình mới sống dc.kết thúc là đúng đắn mình pải tự iu lấy mình mom à

TapFluencer

mom giỏi chịu đựng hơn người vợ trước của anh ta. chọn sai thì có quyền chọn lại mom à. đừng để những lời ngon ngọt của a ta dụ dỗ rồi ngựa quen đường cũ khổ lắm mom. thật lòng khuyên mom đó.

TapFluencer

ncl đọc nửa đầu đã biết đc nửa sau. Thôi cố gắng lên mom. Với cả tìm cách ly hôn đi, trốn tránh ko phải cách. Klq nhưng mình cũng đh khoa ngoại ngữ, mỗi cái tốt nghiệp gần chục năm rồi 🙃