Comment giùm mình nha mọi người

"Không ai hạnh phúc ,nếu không nghĩ mình hạnh phúc " -Publilius Syrus - Là một câu nói yêu thích và tâm đắc nhất với mình. ------------------------------------ Những sự việc sảy đến với bạn, nó không hoàn toàn là tình cờ, những rắc rối không tình cờ, những may mắn cũng không tình cờ. Hạnh phúc chỉ đến khi mình thực sự hiểu, và thương mình nhiều hơn. Việc sảy ra vì nó cần phải xảy ra, nó đến vì bạn, vì nó cần truyền cho bạn một thông điệp nào đó. Nó đúng, nó cần thiết với bạn trong những giây phút này. Không cần phải chống lại, mà chỉ cần lắng nghe. Mình tin rằng, khi nó xong sứ mệnh của nó, nó sẽ bước ra nhẹ nhàng. Hành trình chấp nhận, rồi hiểu và thương là một hành trình khó khăn. Hạnh phúc là một lựa chọn, hạnh phúc là nhân quyền, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. #TAPquote --------------------------- Mọi người comment giùm mình nhé, thank mn nhiều nhiều 💕

58 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Like 👍chéo mom nha

3y ago

UK mom