tập 2 là con gái

hôm qua đúng 20w mình đi khám thai thì bsy nói công chúa chuột rồi mẹ nhé!! thật sự trong lòng có chúc buồn và thất vọng vì sự trong ngóng bé chuột trai rất nhiều. Do tập đầu là nàng gà đc 28m, giờ tập 2 nên cũng mong chàng chuột.. Mà cũng vui vì được lão chồng an ủi, con nào cũng là do mình tạo và sinh ra, người kia có biết bao nhiêu cặp vợ chồng còn không có con kia kìa. Cứ tưởng ổng chỉ nói cho qua thôi, nhưng nữa đêm giật mình thấy ổng ta google tìm tên con gái cho đẹp cho hay, quay qua ôm ổng mà khóc như đúng rồi.. Cố gắng không stress, không cãi vã vì đã có ông chồng ưng ý quá rồi, cô lên

1 Trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Chồng mom đã thế mà mom lại buồn tội cho con quá .