Xin ý kiến
Anh chị ơi, ai có kinh nghiệm như hoàn cảnh của em cho em xin ý kiến ạ. Em đang quen 1 người. Ban đầu tìm hiểu anh ấy rất ân cần nhiệt tình, nhẹ nhàng chu đáo, mua nhiều quà cho em và bảo rằng chưa bao giờ anh gặp 1 người tuyệt vời như em cả. 1 vài tháng sau anh rủ em về sống chung. Sau khi dọn về ng yêu em như biến thành 1 con người khác hoàn toàn. Rất tỉ mỉ cầu toàn, nóng nảy, cục súc và gia trưởng. Không vừa lòng việc gì anh liền miệt thị em bằng từ ngữ khó nghe. Anh bảo vì công việc stress nên anh nóng tính. Gần đây anh đi chơi qua đêm không về. Lần nào cũng có lý do theo anh ấy là chính đáng, và luôn đổ lỗi do em nên anh ấy mới như thế. Ng yêu em có tiền sử ngoại tình (anh ấy ngoại tình trên tất cả những người anh ấy từng quen), từng bạo hành vài ng bạn gái cũ (đấm họ bầm mắt, xô xát chảy máu), từng đi đá phò bóc bánh trả tiền. Bạn trai em biết đánh bạc, biết chơi ma tuý, thuốc lắc và chơi thi thoảng khi anh ấy buồn bực. Lúc nóng giận anh hay gào thét đập đồ, hoặc miệt thị em, hoặc im lặng 1 cách đáng sợ - nhưng sau đấy lại ân cần chăm sóc, đưa đón và nấu cho em ăn. Anh ấy còn rửa bát phụ em nữa. Em biết bạn trai em vẫn để mắt đến các cô gái khác, và vẫn lén lút đeo đuổi chinh phục họ. Bạn trai em cũng đã ngủ với 1 ng con gái khác trong lúc quen em. Dù mới quen vài tháng nhưng em đã khóc và đau khổ rất nhiều lần. Nhưng em cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho em rất chân thành (vì anh ấy luôn bảo là yêu em nhất. ko muốn mất em), nên em luôn sẵn sàng cho cơ hội sửa đổi. Cả hoàn cảnh hiện tại của em vẫn tốt hơn trước đây (tự đi thuê share phòng tự thân), nên em chấp nhận được mọi thứ. Câu hỏi của em là, nếu em dành vài năm và lòng vị tha của em để yêu và cảm hoá anh ấy (ng yêu em rất thích tình dục, luôn muốn em hầu hạ bất cứ lúc nào anh ấy cần), thì sau vài năm anh ấy có nhận ra rằng em là tình yêu đích thực của đời anh ấy và thay đổi tốt hơn vì em không ạ? Nếu em có em bé hoặc cưới thì anh ấy sẽ trưởng thành hơn và đối xử với em tốt lại như ban đầu không?