memory"Có nuôi con mới hiểu lòng mẹ"-Mẹ là người sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn thành người, dạy mình những điều hay lẽ phải. Nhưng đôi khi mình nghĩ đó là điều hiển nhiên mình được nhận mà không biết những khó khăn vất vả, những hy sinh thầm lặng phía sau để mình mỗi ngày đều có bữa cơm ngon để ăn, có nơi ấm áp để ngủ. Cho đến ngày mình cũng làm Mẹ, mình vô cùng yêu thương con của mình, mỗi ngày nhìn con lớn, nhìn con thay đổi, nhìn con ăn, nhìn con ngủ, lòng Mẹ thật vui biết bao. Đột nhiên một ngày con bị sốt cao, làm Mẹ lo sốt vó, mặc dù mẹ đã đọc sách, học các kỹ năng để nuôi con, nhưng Mẹ vẫn hoang mang, lo lắng. Mẹ thấy con vẫn ăn chơi bình thường nhưng nhõng nhẽo hơn mọi khi, Mẹ vẫn kiên quyết không cho con uống thuốc. Nhưng đến chiều Mẹ thấy con ngủ li bì, không còn quậy nữa, Mẹ bắt đầu cho con uống hạ sốt và đi bệnh viện. Đến hôm nay thì con đã đỡ, đã hoạt động vui vẻ trở lại, Mẹ thầm cảm ơn ông trời. Chợt nhớ về bà ngoại- Mẹ của Mẹ, Mẹ mới hiểu được bà ngoại đã hy sinh cho Mẹ rất nhiều. Vì vậy Mẹ con ta phải luôn hiếu thảo với ông bà con nhé. Chúc cho những người mẹ trên thế giới luôn vui vẻ và xinh đẹp, tất cả ngày trong năm đều là ngày của mẹ ❤❤ #TAPngaycuame
4y ago

25 Replies

4y ago

Post reply image
4y ago

mom có rảnh vào link thả ❤ dùm bé nhà mình với nha! cảm ơn mom ạ! https://community.theasianparent.com/booth/810802?d=android&ct=b&share=true

4y ago

Post reply image
4y ago

Post reply image
4y ago

Post reply image
4y ago

hai mẹ con yêu quá

4y ago

Post reply image
4y ago

Post reply image
4y ago

Post reply image
4y ago

Post reply image