ĐỊNH NGHĨA HẠNH PHÚC
Đối với các m, hạnh phúc là cái gì??? Đối với t, nó rất đơn giản. Được ăn no, mặc ấm, được làm việc mỗi ngày, được vui vẻ, với t, đó chính là HẠNH PHÚC. T không có yêu cầu gì cao xa với cuộc sống hết. Sáng thức dậy, nấu cho con bát mì với rau, cùng ăn với con. Con đi học, mẹ tiếp tục làm việc. Khi nghỉ ngơi, mẹ sẽ vào theAsianparent học tập. Được lo lắng cho con, được ôm con khi ngủ, được tất bật vừa trông con vừa làm việc..... GIÁ TRỊ SỐNG ĐÍCH THỰC nó không nằm ở việc bạn ăn gì, mặc gì, làm gì ,mà nó nằm ở chỗ BẠN CÓ VUI VẺ MỖI NGÀY hay không. Đơn giản mọi thứ sẽ làm cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Nhiều người thường khổ sở khi gặp khó khăn. T quan niệm, KHÓ KHĂN chính là cuộc sống đang THỬ THÁCH BẢN LĨNH mỗi người. Vui vẻ đối diện rồi vượt qua cũng là một cách. Phải biết là, cuộc sống còn thử thách mình, chính là cuộc sống còn nhớ đến mình, yêu thương mình. Hôm qua, thực sự là một ngày khó khăn của t. Nhưng t vẫn phải đánh răng, rửa mặt, nếu không sẽ bẩn. T vẫn phải nấu ăn cùng con, vẫn cho con bú, vẫn ăn ngày 3 bữa, ngủ ngày 2 giấc. Cuộc sống vẫn trôi qua 1 ngày, thời gian ko ngừng lại. Thế nên, t chọn cách VUI VẺ ĐỐI DIỆN. Thế nên, ngày hôm qua, dù có mệt mỏi, nó cũng trôi qua rồi. Cuộc sống, không có gì là không thể cả. Mỗi ngày trôi qua hãy là một ngày ý nghĩa. Vì thời gian trôi đi rồi, ngày hôm nay không quay lại được nữa. Sống đúng nghĩa chính là không để ngày hôm nay trôi qua trong vô ích mà thôi. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống theo bất kỳ cách gì mà bạn có thể. Như thế, ngày hôm nay sẽ đẹp hơn rất nhiều.
❤️ chéo hình ảnh đầu tiên nhé