Ken25/02/20
Đây là chân dung chàng trai nhà em đây các mẹ 😖 Sáng ra em hì hục nấu nước dashi rồi chuyển qua nấu cháo + nước dashi+ thịt cua 🦀 .( e nói thiệt là e ăn thử chút nó ngọt lắm luôn ) Ấy thế mà tắm xong cho ổng ăn ổng k thèm nuốt mà khóc ngửa khóc nằm . E chuyển sang quấy bột hipp + nước dashi thì ăn nửa chén . Và thấy nụ cười ràng ngời 😞😞😞.
con tham gia thi ảnh, các m like ủng hộ con nhé ạ. iu iu https://community.theasianparent.com/booth/1121502?d=android&ct=b&share=true
thôi đành chiều con vậy. còn hơn là k ăn. mom cứ tập dần chút ít thời cũng được
mình cũng chuẩn bị cho bé ăn đây, lo quá k biết bé có hợp tác k nữa
bé nào mới đầu cũng đều không muốn ăn hết á 🤦♀️
Con chưa quen thôi, mẹ bình tĩnh với con mẹ nhé ^_^
mỗi lần một ít mom ah.chucs bé hay ăn chongs lớn
Trẻ con làm gì cũng thấy cưng, trừ ị 😂
Phải kiên nhẫn với tụi nó m ạ 😁😁
huhu mk cũng v nấu cả buổi trời r ngậm k thèm ăn
Cố gắng nha m . Giờ nhóc mình thì tự ngồi im cho đút rồi 😹
đâu phải cứ ngọt là con thích đâu
Momsy of 1 playful prince