Đón Tết 2020
Tết sắp đến rồi, lại 1 chuyện nữa đau đầu suy nghĩ. Các mom sắp xếp tg về 2 bên nội ngoại thế nào??? Vợ chồng mình ở Sài Gòn. Nhà mình cách nhà chồng khá xa (5.5 tiếng đi xe máy, 6 tiếng xe đò) con mình đến tết này được 6 tháng. Nhà mình có 2 chị em .xung quanh khá thưa thớt người, mình mà đi về nhà chồng thì nhà mình vỏn vẹn 3 người, và cũng như mất Tết 🙁. Nhà chồng thì ở dân cư sát nhau, cả 3 anh em đều có gđ, ngặt nỗi mùng 4 tết là có 1 đám giỗ to nên buộc phải có mặt. Biết lấy chồng xa nên ba mẹ mình k ý kiến gì, còn nhà nội thì hơi khó nhằn 1 xíu. Mọi ng cho mình lời khuyên với !... #xin_ý_kiến
xoxo