NHÂN MỘT NGÀY MƯA

Trời chưa nổi gió đã mưa rồi .Không hề báo trước. Giống như thời gian, thoắt 1 cái quay đầu đã là rất nhiều năm tháng trôi qua. Nhìn lại thấy cha mẹ đã già, cần người phụng dưỡng. Nhìn lại thấy bản thân chưa thể trở thành chỗ dựa cho cha mẹ. Con càng ngày càng lớn, những thứ bản thân muốn dạy con dường như mãi mãi là không đủ. Ai có thể nhận ra thời gian đang chạy đi, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng tích tắc...... Trong chúng ta, có ai chưa từng nuối tiếc quá khứ? Có rất nhiều lầm lỡ đã qua không làm lại được. Bỏ lỡ chính là ko thể quay lại. Nuối tiếc cũng không làm lại được cái gì..... Giữa quá khứ đã qua không quay trở lại và tương lai không ai đoán trước được luôn có cái gọi là HIỆN TẠI. Trên đường đời, sao lại chỉ nuối tiếc quá khứ và mơ ước tương lai. Rõ ràng, 2 thứ đó không thể thay đổi được nữa. Dường như còn không thuộc về chúng ta nữa. Trong khi HIỆN TẠI mới thực sự cần chúng ta NẮM GIỮ, CỐ GẮNG. Không có con đường nào trải hoa hồng nếu bản thân mỗi người thờ ơ với HIỆN TẠI. Cuộc sống luôn công bằng : bạn nỗ lực bao nhiêu thì sẽ nhận lại thành công bấy nhiêu. Những gì làm trong quá khứ sẽ trở thành bài học đắt giá để bạn vươn lên hay trở thành nuối tiếc cả đời chỉ trong cái thở dài, đều là do bạn lựa chọn. Tôn ngộ không tài giỏi còn phải qua 81 kiếp nạn mới thành chính quả. Bản thân chúng ta là người trần mắt thịt, gặp chút khó khăn để rèn luyện bản thân cũng là chuyện thường tình. Quan trọng chính là TINH THẦN HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI, khi bạn đặt tâm huyết và cố gắng vì nó, nó sẽ không phụ bạn. Giữa quá khứ và tương lai, t chọn hiện tại. Bởi vì muốn cuộc đời thay đổi thì phải thay đổi hiện tại trước. Nếu ở xa, hãy gọi 1 cuộc điện thoại cho cha mẹ, trước khi họ nằm xuống, trước khi ta hối hận. Nếu ở gần, hãy về bên họ, nấu 1 bữa cơm, nói chuyện thường ngày trước khi những thứ này trở thành mơ ước. Con bạn đã lớn rồi? Cũng đừng thôi ôm chúng và nói yêu con .Dạy con là việc thường ngày, quét nhà, rửa bát tưởng giản đơn nhưng lại rèn con rất tốt. Đừng để đến khi chúng lớn lại thở dài vì chúng chẳng biết làm gì. Không làm tốt cái nhỏ thì sẽ chẳng thể làm tốt cái lớn .Cho nên, tương lai sẽ tốt đẹp từ những điều nhỏ nhặt nhất.

NHÂN MỘT NGÀY MƯA
21 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

mk hà nội cũng mưa