Trước đây mẹ là...

Trong cuộc sống sẽ có lúc chúng ta dừng mọi lo toan lại để ngẫm về 1 vấn đề nào đó đang đánh động trái tim mình. Và mẹ, từ dòng chữ của cuộc thi mà Tap gợi ý , trong lòng mẹ dừng chân suy ngẫm lại trước dòng đời, để nhớ lại tuổi thanh xuân khi con chưa xuất hiện. Thật vậy, mẹ rất ít chia sẻ quá khứ của mẹ, vì trước đây mẹ không phải là 1 người giỏi giang, làm nghề nọ nghề kia có tiền, hay 1 cô gái buôn bán khéo léo, nhanh nhạy. Mẹ là 1 nữ tu, sống trong Nhà Dòng của các Soeur, từ nhỏ mẹ đã ở trong đó , đi học rồi tập luyện, trở thành 1 người âm thầm sống cầu nguyện cho mọi người. Điều mẹ có được là 1 trái tim lương thiện, không ăn gian nói dối, sống hiền hậu, thương yêu mọi người. Vì biến cố xảy ra, mẹ xin rời khỏi nơi ấy, để bước vào xã hội quá nhiều bỡ ngỡ, và may mắn mẹ gặp được ba con, đã giúp đỡ mẹ rất nhiều từ xin việc làm, đến thuê nhà trọ , đến cả quần áo mặc sao cho phù hợp ba cũng phải lo giúp... Giờ đây , mẹ đã làm vợ và làm mẹ của con, mẹ có thể không phải là người mẹ hoàn hảo, nhưng mẹ luôn học hỏi, để nuôi dưỡng , dạy dỗ con lớn khôn nên người, trong bất kỳ hoàn cảnh nào con cũng là 1 bông hoa rực rỡ vươn mình về hướng mặt trời. Cám ơn con đã đến với mẹ. Mẹ yêu con nhiều, con gái bé bỏng của ba mẹ.

Trước đây mẹ là...
26 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

like like