Giờ Hối Hận liệu còn kịp không?
Thai lần 2 đã được hơn 32w. Tối nay bị đau bụng... trong lúc ăn cơm. Chồng tôi.... (liệu có nên gọi là chồng nữa không?) Chỉ nhìn 1 cái rồi im lặng ăn tiếp tục. Trước khi đi ngủ t lại bị đau, bụng gò lên dữ dội, anh ta cũng nhìn nhìn rồi lại đi ngủ... vìđau quá nên t k thể ngủ được, xoay trở liên miên thế mà t chẳng nghe được 1 lời hỏi thăm động viên. T đau và tủi nên thúc thích khóc cạnh đứa con gái thứ nhất 3 tuổi đang say ngủ... thế nhưng đáp lại là tiếng ngáy khò khò của a ấy. Các chị em cho t biết xem, t nên làm gì bây giờ đây??? Đã có lúc t nghĩ.... hay là ôm con gái lớn cùng bỏ đi cho xong. Nhưng nghĩ lại mình sẽ nuôi con như thế nào đây? Đời sao bất hạnh thế này