Người mẹ mang tên "bà ngoại"

Sinh con ra cũng không có gì là vất vả với mình. Từ ngày còn phòng sanh thì mẹ chồng lo cho. Xuất viện về nhà thì mẹ đẻ chăm. Người ta nói tháng đầu tiên ở cử vất vả nhưng có mẹ lo hết rồi. Cho bé ti cũng mẹ, tắm bé cũng mẹ, hơ bé thì bà cố hơ, tối ngủ thì ngoại canh, khóc la thì ngoại bế, tả, thì ngoại thay. Con một là thế. Sướng lắm cho nên bé cũng mến ngoại. Rồi 1 ngày 6th đã đến, mẹ đi làm, bé lại tiếp tục ở bên ngoại, ngoại lại lo từng miếng ăn giấc ngủ. Ngoại đi vắng là người nhà không ai chăm được. Chỉ khi có mẹ ngoại mới được nghỉ ngơi. 30 năm trước chăm con mình đẻ. 30 năm sau lại chăm con của con mình, ngoại thật vi diệu. Ngoại là số 1. Mẹ là thứ 2. Cảm ơn Ngoại nhiều lắm! ❤️

Người mẹ mang tên "bà ngoại"
1 Trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

mẹ thật may mắn...

3y ago

chúc mom sức khỏe