buồn chán
Nhiều khi thấy chán quá các mẹ ak lấy ck xa nhà mà nhà ck là người gốc Bắc nữa tư tưởng thì không giống nhau. Ck thì đi làm xa nữa chứ nhiều khi tức mà k nói nên lời. Tại sao người ta có thể nói đường làm nẻo được chứ lúc thì thế này lúc thì thế kia. Họ nghĩ họ là ông bà họ có nhiều con cháu thì họ có kinh nghiệm hơn mẹ nó chắc gì cũng cho là mình đúng còn bản thân người khác nói hay làm gì cũng k quan tâm. Ôi mình mong thời gian trôi qua nhanh đi để thoát khỏi tình cảnh này mới được. Còn hơn hai tuần nữa mới được đi vô sg. Phải ráng lên thôi. Làm dâu k có gì sung sướng cả. 😂Biết trước thì đâu cần về đây chi khổ và khó xử thế này đâu.