Tư tưởng đấu tranh của mẹ.

Ngày con bú nhắm chừng khoảng 700ml - 800ml. Tối con ngủ có đôi lúc trằn trọc lăn tứ lung tung miệng nút nút nhưng k thức. Quyết định cai sữa cho con đã lâu. Nhưng có tg thấy con ốm và ăn ít nên lại cho con bú đêm ( 1 lần/ đêm). Rồi lại nghỉ con đã 9-10thang r cần tập ngủ k ăn....lại tiếp tục cai bú đêm. Mà nửa đêm dậy thay tã cho con nhìn cái bụng xẹp lép lại xót. Lại chui ra đứng ngay bàn pha sữa đắn đo 1 hồi ( pha hay k pha) ( pha thì con vừa bú vừa ngủ , bụng no. K pha thì sợ con đói nhưng.... ) cuối cùng quyết định chui vô ngủ tiếp với con. Có hôm cầm.lòng k đậu lại pha. Có ai như tui k zạ. Cái vòng lẩn quẩn.

20 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

bé còn nhỏ mà m, chịu bú thì m nên cho bé bú nè.