Bé té bị đập đầu vào cạnh tường
Mới té thấy 1 đường dài lõm vô, Sau đó nó sưng gồ lên chỗ lõm lúc nãy, Mình lấy muối đắp vô z ổn k các m, lo quá Bé khóc điếng 1 lúc r bú, xong nằm lim dim. Mà đầu đập xuống cạnh tường vậy k biết có bị nứt hay tổn thương gì bên trong k lo quá.
bé mình bị miết ah, giai đoạn đi là càng té nhiều, mấy bạn nhỏ cưa đi, chạy mà ko để ý thềm đang có nước nên cứ té hoài thôi
con mình bị suốt nè mom mà các bé khóc còn nín, chứ còn mình khóc là cứng tay ,cứng chân mà như ngất xỉu luôn í
bé e cũng té quài à , đó giờ bé e té e sẽ chườm đá lạnh lên , nó k sưng lên nó cũng k bầm
ui.. tội quá nè, m theo dõi bé xem, chắc k sao đâu m. bé mình cũng hay bị té, xót ghê
bé mình cũng bị đập đầu liên tục mình hay lấy đá lạnh chườm
Mom theo dõi xem bé có quấy khóc hay sốt j thì đi khám liền nha
mom theo dõi, nếu ko yên tâm đưa bé đi khám nha mom
pha nước sôi với đường cho bé uống 1 chút mom
bé mình cũng vừa bị té giống thế xong mom ạ
tội tụi nó ghê
bé quấy khóc quá thì đi khám mom nhé
❤️