Tư vấn
Mấy chị ơi cho em hỏi trưa nay khi cha chồng em ẩm cháu vào phòng của ông bà chơi thì em có nói là " Cha ơi đừng cho nó ngủ để hòi con cho nó mum ngủ cho ngon " xong cha cũng "ừ". Mà tới trưa cái mẹ ck e nói với ck e " Về nói lại với e bộ cha hk biết sao mà phải nói z. Rồi tới tối cha ck e đi ruộng về mẹ ck e mới ẩm cháu qua phòng chơi cái cha ck e mới ns " Trả lại cho nó đi nói giọng nghe mắc ghét" . Mà trông khi đó e thấy lúc trưa e k nói j sai tại cũng có mấy lần em nói như z ròi cha ck e cũng bình thường thêm mỗi lần ẩm qua phòng ông bà là cháu hay ngủ khi bụng đó lắm mà con e bụng đói là nó ngủ k có sâu, bởi e mới nói đừng có cho nó ngủ để về phòng e cho nó mum là nó ngủ ngon à,mà cha ck e nói z cũng hơi buồn xíu. Z là e có sai k
be a mom