hỏi ý kiến
mình được 19 tuần rồi. nhưng chả biết nói làm sao cho gia đình biết được. gia đình em rất nghiêm và khó tính. có ai từng như vậy hay có cách nào hay không chỉ e với ạ :(
19 tuần thì cx lớn r giấu j nx. H phá cx k dc. Ai chả thương con. Mik cx khó nè. Bên gđ Ck cx k khá giả có tai tiếng nx nhưng R cx mở lời...h cưới r chuẩn bị đón con nx. R cx chấp nhận HT thui
Bame nào cũng thương con hết ă. Mình cũng như bạn bame rất khó lúc nói ra bây giờ nghĩ lại cảnh lúc đó còn k giám nghĩ nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn. Hổ k ăn thịt con. Bạn mạnh mẽ lên
Biết là khoa nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đâu. Hãy nói chuyện thẳng thắn với họ, có thể họ hơi sốc lúc đầu nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Bỏ thì tội con, mà con đâu có tội. Em cũng dấu rồi về bị nói chửi này nọ các thứ, vẫn mặt lỳ đến giờ sắp sinh, chuẩn bị ra ngoài ở😆😆
Nta cầu còn k có con kìa m,đừng phá bỏ,m nói gđ chỉ nặng nhẹ vài bữa,n ai cũng xót con cháu dần dà thành thương
hồi trc e giấu ts 7 tháng luôn, xong bị mẹ phát hiện r lm đám cưới
Có rồi thì nói chứ sao mom. Chang le gd ko chap nhan, thoi dai nay roi ma
Có cháu thì mừng chứ. Sao mom phải lo lắng lg
Tình hình sao rồi mom
tt