chán quá ck yếu sinh lý nặng
Mình kết hôn 7 năm mà chưa từng biết đến khoái cảm td là gì. Ck mình yếu sinh lý nặng chữa đã mấy năm nay ko thay đổi jj, mình cũng an ủi vận động Ck chăm thể dục cho có sức khỏe nhưng a ko thích, mình buồn lắm các mom ạ. Vợ Ck mình gần như ko có kết nối chỉ nói chuyện liên quan đến con, mỗi người 1 phòng riêng, ck mình nhu cầu tuần/lần nhưng gần như ko làm đc jj, chưa vô được đã xuất tinh rồi, mấy năm như vậy mình ám ảnh luôn, cảm thấy áp lực, tính khí cáu gắt, hay mắng oan con. Giá mà Ck mình biết cưng vợ cưng con bù đắp cho mình cũng đỡ tủi. Mình muốn ly dị nhưng sắp có giấy tờ đi mỹ định cư theo bên ck. Cũng vì muốn bé có tương lai hơn và gia đình 2 bên vun vén nên mình ráng chịu vài năm nữa, nhưng nghĩ bản thân sống như vậy cả đời chắc mình chịu ko nổi?