Con 2 tháng tuổi
Mình học theo mấy mom chỉ để con tập tư ngủ ko ẵm ru nửa. Mà con mình nó khóc hét la um sum. M cũng ráng kien nhẫn de cho nó khóc. Thế là mình bị mẹ chồng chửi ko bit thương con để con la cho khan tiếng ko thấy hả. Muốn khùng dễ sợ. H cứ nó khóc là mẹ chạy vô ẳm di ru ngủ rồi. Còn buổi khuya thì mình hưởng. Biết bao h mới tập cho tự ngủ dc. 😪😪
nói gì thì nói nhưng trẻ 2th tuổi rất khó tự ngủ, nhiều đứa khóc ngất luôn, ai đành lòng được. Theo easy cũng phải tùy bé, ko phải bé nào cũng theo đc. Như t là ko theo nổi. vì con khóc, t xót đầu tiên.
Hajzz mom mà để bà làm v là coi như tối lãnh đủ. Phải cứng rắn lên mom, con mình mình nuoii chứ
Cái này mom nhờ ck can thiệp cho đỡ mất lòng. Chứ sống vs mấy bà tnay hư hết con đó
tập ngủ k dễ đâu mom ơi, lý thuyết thế thôi, chứ bé nào ngủ cũng cần mẹ hết à
tại mình mới sinh nên mẹ thấy nó khóc quá nên cũng phụ đưa h nó ko đưa võng là ko chiu ngủ
m phải tập từ trong tháng chứ .giờ bé quen hơi rồi làm sao mà đặt được
haizzzz tui mà ở cùng với mấy bà má ck kiểu này chắc máo nhuộm gia tộc quá
khổ lắm ơi. phải chi ôm ru giùm m m cảm ơn nhưng đừng than thở với người khác rồi tg nhỏ quấy khóc thì bảo nết xấu ko giống ai, con nít j kì cục nói con m nửa lớn lì khó dạy, hư hỏng các kiểu 🙄
Bé mới 2 tháng thì mom cũng khó khi tập lắm khoảng 3 tháng sẽ dễ hơn
khó lắm mom ạ, con mình giờ hơn tuổi cũng khó lắm
chuyện muôn thuở sống chung mẹ chồng
phải xem con có hợp tác k nữa á mom..
Excited to become a mum