buồn
Mik bầu 20w rồi và chỉ mới 21tuoi nhưng tâm trạng rất khó chịu khi phải sống chung với ba ck 80tuoi. Mệt mỏi áp lực từg ngày lun đó các mom oi! Mik từg nghĩ sống vs mẹ ck sẽ đở hơn là sống vs ba ck. Nhìu đìu trái ngược và khó chịu khi phải sống chung 1 nhà. Muốn vui vẻ cho con được khỏe mạnh nhưng cứ chạm mặt ổng hoài ko thể nào vui đc .ko biết nên giải quyết thế nào ? Có mom nào cùng tâm trạng giống mik ko nèk. Giúp mik với
Cố lên vì con thôi mom à. Cụ già rồi tính khí thất thường nên khó hòa nhập phải rồi. Nếu được mom xin về nhà mẹ ruột cho khuây khỏa chứ bầu bì buồn bực hoài không tốt cho cả mẹ lẫn con.
Các cụ 80 đều lẫn hết rồi, tuổi mình phải gọi họ bằng bà mới đúng, chênh lệch tuổi tác cao vậy nên cách sống khác nhau nhiều. Cố gắng vui vẻ lên cho bé vui m à
Cố gắng lên mom. Bớt suy nghĩ và nghĩ tích cực hơn để bớt căn thẳng và không bị stress. Ông bà cũng đã 80 rồi, cố gắng hòa nhập vì chồng vì con mom nhé
Mik ko có bà gia. Nếu có mik nghĩ chắc mik sống vs bà gia còn lo đc này kia 1 phần. Sống vs ông gia ko lo đc 1 phần j hết mà còn nói này nọ . Chán lắm mom ơi. Giá như mik sống riêng thì thoải mái biết mấy
Chấp nhận lấy chồng là phải chấp nhận hoàn cảnh gđ ck m ơi. Nếu không phải điều gì quá đáng thì nên cố gắng hòa nhập để sống vui vẻ
Nhà mjk ông bố ck cũng 60 mà khó tính đi đâu ai cũng ghét H thì mjk đã sống dk 4 năm và học dk cách dơ di, k biết ,k thấy luôn
Vào like để đổi quà m oi https://community.theasianparent.com/q/cái_gì_tới_cũng_sẽ_tới/2418416?d=android&ct=q&share=true
Ba chồng người sinh ra ck mà. Dung hòa đi mum.. Ổngr 80 rồi cũng cần phụng dưỡng chứ.. Nghĩ thoáng ra tí
Cố gắng mom,già rồi nên nhiều cái cũng chướng lắm.Mình sống với bà ngoại từ nhỏ nên mình cũng hiểu
Um. Cảm ơn mom nhê
Các cụ già nên thế đó, nếu k vướng bận thỉnh thoảng xin về nhà ngoại ở mấy hôm
Người già tính tình thay đổi, cứ như trẻ con vậy. Cố gắng hiếu thảo nhé mom.
❤❤