Chờ một cơn đau đẻ...
Hồi hộp ở nhà ngoại, chờ e Nghé đòi ra. Nghé con của mẹ phải thật mạnh khoẻ bình an chào đời con nhé, họ mưu toan tính kế,họ không lo cho con không nghĩ cho mẹ, nhưng mẹ lúc nào cũng trông mong để chào đón con, còn có ông bà ngoại, hai dì và cậu ut nữa. Sinh ra ngay mùa dịch covid này tuy hơi khó khăn, nhưng mẹ sẽ cố gắng thật nhiều để dành cho con điều tốt đẹp nhất, dù những tuần cuối mẹ mệt rất nhiều,đau mỏi,mất ngủ,...đúng là khi sắp dx làm mẹ mọi thứ sẽ trở nên khác hẳn không dễ dàng gì đúng không con, gán lên nhé, mẹ con mình sắp gặp nhau rùi... Yêu con... Nghé nhỏ của mẹ.❤️
Preggers