10s... TỪ CHIẾC XE ĐẨY CẢNH BÁO ĐẾN CÁC MOM ĐANG DÙNG
Hôm nay ,sau vài ngày theo dõi,lo lắng thì giờ e mới yên tâm chút để chia sẻ cùng các mom.con e vừa ngã từ chiếc xe đẩy ,con mới 5tháng rưỡi nhưng con rất hiệu động,nghịch vô cùng,hôm đó có người gọi bà nội đang trông e thì bận đi công chuyện,mẹ rửa bát gần xong nên bảo bà thả e vào xe,e nằm trong xe cách mẹ hơn 2m,mẹ vừa rửa vừa nhìn e, rồi oạch một cái e nằm dưới đất rồi, e ngã nghiêng,e k khóc.mẹ lo,mẹ sót e... suốt mấy tháng trời mẹ nâng niu e,mẹ tự trách mình đã k kéo e lại gần mẹ, nếu như e gần mẹ thì khi e trườn xuống mẹ đã đỡ e thì e k bị ngã.mẹ thương e vô cùng, rồi mẹ xem lại camera nhìn e trườn xuống rồi ngã mà mẹ đau từng khúc ruột.mẹ cố gắng xem hết từng giây nhìn con vật lộn mà xót con quá,may mắn là con vẫn bình thường và k có biểu hiện gì bất thường.mẹ được phen hú vía. Vậy nên các mom đã và đang đùng xe đẩy thì hãy chú ý nhé, đặt con nằm trong xe thì mẹ đâu con đấy ,con luôn phải ở sát mẹ,con đến tuổi lẫy , lật, trườn thì phải càng chú ý hơn,vì con nhanh lắm.chỉ vài giây thôi cũng đủ để chúng ta phải hối hận,nên các mom hãy cẩn thận nhé #meyeucon
mẹ của ngỗng và thóc