Cherry 5th chũi
. Hôm nay ngày đầu tiên mẹ đi làm, chỗ làm xa đành gửi con cho bà nội 😪lúc nhớ thì chỉ có thể nhìn con qa đt mà thôi 😢😢 Có mom nào cùng cảnh ngộ như em không ạ
mình thì mới sinh đc một tháng, giờ ở nhà chờ con lớn thêm tầm 7-8tháng thì mình cũng đi làm thôi, vì điều kiện kinh tế vẫn phải xa con chứ biết làm gì ☺
thương cả 2 mẹ con. hi vọng là mẹ có thể vắt sữa gửi về để con bớt nhớ.
. Bé mk bú sct k à mom
t sướng hơn các m, làm việc tại nhà, lâu lâu mới phải ra ngoài
mỗi người mỗi công việc mà m, cố gắng vì con cả thôi
thương quá,chung cảm giác m ơi nhớ nhiều khi khóc luôn ấy
tui khóc qài lun á mom
tình hình chung,mình sinh dk hơn 2m r,sau cũng giống mẹ
Cố lên nha mom
Viễn cảnh sắp tới giống mom nè
cố lên mom, chúc 2 mẹ con sức khỏe
dạ cám ơn mom 😚
hihi vì tương lai con e cố lên m
Dạ 😊
E cũng đang lo tới ngày này😓
cố lên nha mom lần đầu sẽ nhớ lắm đó
thương bé quá mom làm sớm z
à....
[email protected]