Ly hôn với chồng
Giờ mình đã biết tại sao nhiều mom lại nói vì con nên mới gáng ở với chồng. Lúc xưa mình ghét và khinh thường những người viện lý do lấy con ra làm lá chắn lắm, rõ còn yêu chồng nhưng giận lẫy nói vì con mới gáng ở này nọ. Còn bây giờ thì mình đã hiểu, vì sao lại vì con. Vì muốn con có cha như bao người, vì muốn con lớn lên không bị tổn thương hay tủi thân, còn mình vì sợ mất con. Chồng mình có nhà, tuy nhỏ nhưng vẫn là nhà, còn mình chỉ có con, lương tháng tàm tạm sống, mình sợ khi ly hôn con không thuộc về mình, mình chưa dám ly hôn. Mình đã quá mệt mỏi với những lần giận hờn, quạu quọ vô cớ. Quá chán nản với những lúc gắt gỏng, nạt nộ lớn tiếng, thái độ từ đối phương. Luôn phải nhìn sắc mặt nhau mà sống, mình chỉ muốn được giải phóng, sống tự do tự tại mà không cần nặng lòng về tình cảm. Nhưng mình quá thương con, mình sợ họ bắt con vì mình không có gì cả. Giờ mình đã hiểu...