cho xin ý kiến nhé các mom

Em về quê từ tháng 3, đến tháng 4 sinh. Nay bé được hơn 5 tháng. Em dự định cuối tháng này tròn 6 tháng em vào lại thành phố. Sống với mẹ ck, tuy cũng có lúc mau thuan. Nhưng giờ đi khó nói quá mấy mom ạ. Bữa con em 3 tháng em có nói tính cuối tháng trước là vô lại . Chả hiểu sao bà khóc với lại tỏ ra lạnh nhạt với mẹ con em luôn. Với lại đang dịch nên ko dám đi. Mà ở lại đây hoài cũng ko được. Vì con người mà. Ở ít thì quý chứ ở lâu doi khi làm mệt hay gì đó thì mình cũng chịu trận lây. Đúng ko ạ. Em mới tập 1 nên giờ cũng sợ. Nhưng chắc ko có vấn đề gì đâu nhỉ. Ở với mẹ ck, em cũng là người chăm bé chủ yếu. Chỉ khi ăn cơm với tam rửa là mẹ coi bé giùm thôi. Hic, giờ ko biết làm sao?

1 Trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
Super Mum

ở riêng cho khỏe mom