Mong nhận lời khuyên
Em và ck cùng tuổi 28. Tui e cuoi dc 2 nam .E với ck sống li thân được 3 tháng rồi e cũng đã ký giấy li hôn cho anh để a muốn làm gì làm e ko hỏi tới nữa. Tụi e chia tay là do e ko có khả năng sinh con trong khi ck e là con 1 nên ck e kêu rất thương e nhưng ko thể nào bất hiếu với ba mẹ ổng được. Đó là lí do ổng bỏ e còn dù rất thương nhưng ko thể níu giữ do e tự nhận thấy nhà ck vừa xem thường vừa tính toán tiền bạc đủ thứ. Em nghĩ mình xứng đáng với nhưng điều tốt hơn thế nên cũng chấp nhận cho a li hôn dù còn rất thương ck. Trong quá trình li thân tụi em không hỏi thăm nhau gì cả được khoang 1 tháng thì e chủ động hỏi thăm anh và tụi e qhtd với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Xong chuyện thì lại như người xa lạ ko hỏi thăm gì nhau. Em biết như vậy là ko nên vì cuối cùng người bị tổn thương vẫn là mình nhưng e ko biết làm cách nào để thoát khỏi cảnh đó. Mong các chị e cho e lời khuyên ạ